Sáng tác mới

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Thiện

Nguyễn Thiện 12/09/2024 07:22

Tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến độc giả chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Thiện được viết trong những ngày cả nước cùng chung tay, góp sức chống chọi với cơn bão số 3.

hqdefault(1).jpg
Ảnh minh họa

Chống bão

Nghe tin bão về

Khắp nẻo đường quê

Đến từng khu phố

Ai ai cũng cố

Chạy nhanh về nhà

Các chị hàng hoa

Ba chân bốn cẳng

Rau dưa muối mắm

Mua bán nháo nhào

Mấy bác thầu ao

Be bờ chăng lưới

Tàu thuyền chạy vội

Về bến an toàn

Bộ đội công an

Tuần tra canh gác

Chống bão, chống giặc

Hết lòng vì dân

Hoan hô tinh thần

Toàn dân chống bão./.

***

Đi về nơi mắt bão

Những người lính Cụ Hồ

Đi về nơi mắt bão

Quân hàm trên ve áo

Mũ sáng ngời ngôi sao

Trái tim luôn khát khao

Vì nhân dân phục vụ

Mặc sấm rền thác lũ

Mặc sóng lừng bủa vây

Dưới quân kỳ tung bay

Một lòng trung với Đảng

Thời bình không bom đạn

Mồ hôi đẫm chiến hào

Những tấm lòng thanh cao

Những tâm hồn bình dị

Danh hiệu vàng cao quý

Anh - người lính Cụ Hồ./.

***

Tình người trong bão

Siêu bão đã tràn về

Cây ngả nghiêng quăng quật

Cơn từng cơn gió giật

Cuốn mọi thứ lên trời

Trong hoạn nạn tình người

Tay trong tay nắm chặt

Lá lành đùm lá rách

Giàu nghèo đều như nhau

Xin sẻ chia nỗi đau

Vơi đi niềm mất mát

Trong khổ đau hoạn nạn

Mới thấu hiểu tình người

Có nhiều thứ trên đời

Nhiều tiền là mua được

Riêng tình yêu đất nước

Không thể nào bán mua

Mặc nắng hay là mưa

Mặc mưa bom bão đạn

Trong khó khăn hoạn nạn

Người Việt càng thương nhau./.

***

Việt Nam kiên cường

Siêu bão đã qua

Nỗi đau còn đó

Quảng Ninh đầu gió

Cửa nhà tan hoang

Phú Thọ bàng hoàng

Phong Châu cầu sập

Hà Nội bật gốc

Mấy ngàn cây xanh

Hải phòng quê anh

Đồ Sơn biến dạng

Thái Nguyên ngập nặng

Yên Bái lút nhà

Lào Cai quê ta

Đá quăng núi lở

Lạng Sơn trôi phố

Bắc Giang chèo thuyền

Phá tan bình yên

Bao vành khăn trắng

Tim ta chết lặng

Tiễn biệt người đi

Bão Yagi

Cuồng phong tàn phá

Bền gan, vững dạ

VIệt Nam Kiên cường./.

Nguyễn Thiện