Thơ

Chùm thơ của tác giả Xuân Cung

Xuân Cung 19:33 14/08/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Lâm Thị Xuân Cung.

48.jpg

Với Sơn Tây

Tôi chưa một lần đứng trước cửa sông
Nơi đệ nhị tướng quân thời Trần trấn ải
Chợ Nghệ Sơn Tây thuở xa xưa ấy
Cứ nhắc chuyện ông đồ
Trong huyền thoại văn chương
Thị xã thu về ai hát làm duyên
Tôi cùng nàng thơ qua cửa tiền cửa hậu
Ngắm thị xã cây bàng xòe ô đón bạn
Và những con đường lặng lẽ vào đêm
Chiếc cầu đưa tôi qua những dịu êm
Bắt gặp cây đa hóa vào Thành cổ
Nam, Bắc, Tây, Đông bốn cửa hào ai mở
Tạc vào tháng năm hào khí đất này
Cô gái Sơn Tây cái thuở heo may
Còn đâu trong câu thơ tinh nghịch
“Yếm thủng tày dần răng đen hạt nhót”
Để người về chua chát mang theo
Sơn Tây thị xã thân yêu
Nơi đất hai vua khắc bia Văn Miếu
Chùa Mía, đền Và dập dìu đêm hội
Câu ví Hàm Rồng say sông Tích người ơi.

Gặp em đêm hội hát dô

Người khách đợi
Dưới trăng đêm hội
Em hát điệu “Lên chùa”
Ai say giữa Khánh Xuân**
Sông Tích dô huầy
Một thuở lại vang ngân
Trầm bổng hồn quê,
Xốn sang đất mẹ
Không đàn sáo trống kèn
Chỉ những thanh tre
Nhịp phách reo
Tiếng rung lách cách
“Trúc trúc mai mai”
“Tý tung muỗi đốt”
Cứ hồn nhiên trong em say mê
Đâu áo tứ thân
Yếm thắm hoa cà
Tay quạt tay khăn
Cùng em vào hội
Cô gái xứ Đoài
Nhịp chân bước vội
Kịp dô huầy trong tổ khúc hát dô
Để sân đình…
Người khách đứng ngẩn ngơ!
..............................................
*Khánh Xuân: thuộc xã Liệp Tuyết,
huyện Quốc Oai, Hà Nội

Xuân Cung

- Sinh năm 1944 tại Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội

- Hội viên: Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, Hội Điện ảnh Hà Nội

- Đã xuất bản 2 tập bài hát dân ca nhạc cổ truyền, 7 tập kịch bản sân khấu, 1 tập thơ.

Xuân Cung