Thơ

Chùm thơ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Thiện 24/07/2024 09:57

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chính học vấn chuyên sâu về văn học cùng vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa nên ông vô cùng trân quý các văn nghệ sĩ. Trong các bài viết, bài phát biểu, gặp mặt trò chuyện… Tổng Bí thư đã có những đánh giá vô cùng sâu sắc, đồng thời có những chỉ đạo quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với văn học nghệ thuật và lực lượng văn nghệ sĩ. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 19/7 vừa qua đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước, với các văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô. Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Thiện, được viết ra từ “con tim khóc” trước “một ngôi sao vừa tắt”, trong niềm tiếc thương giành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

nguyen_phu_trong_9-1721450903090.jpg
Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước, với các văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô.

Ánh sao băng

Một ngôi sao vừa tắt
Một thiên hà vừa rơi
Một tiếng sét ngang trời
Một trái tim ngừng đập

Là người con Đất việt
Đức trí dũng hơn người
Phẩm chất mãi sáng ngời
Luôn kiên trung kiên định

Cả cuộc đời cống hiến
Cho nước mạnh dân giàu
Đau trước những nỗi đau
Của đồng bào đồng chí

Một tấm gương tận tụy
Một tấm lòng bao dung
Đến giây phút cuối cùng
Vẫn vì dân vì nước

Trước đau thương mất mát
Ngăn tiếng nấc thành lời
Không để nước mắt rơi
Xiết chặt thêm đội ngũ

Cán bộ là đầy tớ
Sức mạnh từ nhân dân
Đảng chỉ lối dẫn đường
Phất cờ đào quyết thắng./.

***

Con tim khóc

Nén chặt con tim, ngăn ngàn tiếng nấc
Cả nước hướng về Hà Nội yêu thương
Vẫn biết trần gian là cõi vô thường
Cát bụi sinh ra, trở về cát bụi

Nhưng lòng vẫn ngậm ngùi tiếc nuối
Một nhân tài đất Việt ra đi
Một con người đáng để sử thi
Ghi lại mai sau đời đời con cháu

Cả cuộc đời luôn luôn đau đáu
Cho muôn dân hạnh phúc thanh bình
Xây Đảng ta sáng suốt anh minh
Dân chủ kỷ cương diệt trừ sâu mọt

Lái con tàu cập bến bờ hạnh phúc
Giữa muôn trùng sóng gió bủa vây
Ta đi lên từ khối óc, bàn tay
Lòng tự hào, tự tôn dân tộc

Nước mạnh giàu lấy dân làm gốc
Cán bộ , Đảng viên gương mẫu đi đầu
Ươm nhân tài , diệt lũ mọt sâu
Ngoại giao cây tre bạn thù mềm dẻo

Mọi việc nhỏ to ta cần khôn khéo
Đánh đuổi ngoại xâm , yên nước giữ nhà
Một Việt Nam tươi đẹp gấm hoa
Làm bạn bốn phương không gây thù oán

Bác ra đi lòng chưa thanh thản
Giao lại cháu con bao việc phải làm
Công cuộc "đốt lò" còn lắm gian nan
Hải đảo biên cương đất trời giữ vững

Như dòng sông chảy về biển lớn
Tổ quốc, nhân dân nhớ Bác khôn cùng
Cả đất trời lệ nhỏ rưng rưng
Thương tiếc, tiễn đưa… Bác về đất Mẹ./.

Nguyễn Thiện