Vũ Xuân Hương

Thơ - Ngày đăng : 14:14, 09/10/2020

Sinh năm 1956, hiện sống và viết tại TP. Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản: “Sông trưa” (thơ - 1996), “Nụ và quả” (thơ, in chung - 1998), “Dòng sông mở đất” (trường ca, 2000), “Bụi Thiên Hà” (thơ - 2010). Giải Khuyến khích thơ Hội Văn nghệ Thanh Hóa (1977 - 1978), Giải Nhất thơ "10 năm Đồng Nai sau Giải phóng" (1975 - 1985), Giải Ba - dịch thơ Nga - Hội Nhà văn Việt Nam Hữu nghị Việt Xô (1990), Giải Ba thơ - Tạp chí Văn nghệ quân đội (1999 - 2000)
Vũ Xuân Hương

Nụ bàng

Xé mù đông, 
bàng phát lộc
Hút tụ tiềm tàng sức đất
 nảy chấm bừng 
hừng ấm nách cành đen.

Phố Khâm Thiên, 1987

Tam Đảo

Ngọn tiếp trời, chân bấm đất
Lưng chừng sương khoác áo bông
Sừng sững chặn mùa gió bấc
Thăng Long, bọc ấp sông Hồng…

Độc lập nhưng không cô lập
Tản Viên kết khối Ba Vì...
Địa thế hùng thiêng ký thác
Tạc nên trường cửu sơn hà!    
Chiều bên rạch cát sông Hồng

Mặt trời tựa quả dưa lê chín
rụng êm bên rạch cát sông Hồng
Nỗi nhớ cù lao - buồng dừa lửa
lại bừng lên trong lòng.

Bờ Gia Lâm bóng làng đang sẫm
nhớ bờ cây Tân Vạn quá chừng!
Hà Nội bên này sông đó bạn
tưởng Biên Hòa - vệt ráng hắt sau lưng...

Ta đã thành thương nhớ của nhau chưa
ơi cái nhớ dân gian giữa vùng công nghiệp?
Phía trời Nam ngó lung, nhớ lóa bức tường vàng 
nơi em làm việc:
mỗi hoàng hôn một bức tường vàng! 

Cầu Long Biên khéo gợi dáng cầu Gềnh,
Lương Yên bụi, An Bình xa cũng bụi,
Cây kim phượng cuối đường lay gợi
một chút sắc mai vàng, một chút nắng phương Nam.

Dòng sông Hồng cuồn cuộn chéo về Đông 
cuồn cuộn chéo trong tôi dòng Đồng Nai mưa lũ 
Tôi như hạt phù sa vùng đất đỏ 
nhập về đây, hòa sắc sông Hồng.

Qua bao dòng sông suối Bắc, Trung, Nam
ngẫm trong đục, lở bồi từng xứ sở
Riêng sông Hồng, khi xắn tay ngập khỏa
biết vô cùng sức nước - tự ngàn xưa...

Vũ Xuân Hương