Thơ

Chùm 2 bài thơ: Sao rơi và Thuộc về nhau của tác giả Ngọc Thông

Ngọc Thông 07:49 22/05/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Ngọc Thông.

yi6t7ki.png

Sao rơi

Anh tặng em một bức họa cuộc đời
Hình nền vẽ sao rơi dòng thu mộng
Trời xanh thẳm, mây duỗi dài theo sóng
Phút xao lòng lắng đọng nước cùng non.

Bức họa cuộc đời ám thị giấc mơ con
Dắt em lạc lối mòn anh để ngỏ
Em muốn hóa thành cánh diều cưỡi gió
Thả dây dài cứu hộ một vì sao.

Chạm mắt tình, làm mộng mị chiêm bao
Anh thủ thỉ, ngọt ngào câu phú họa
Kỳ lạ thật tim tình như chẳng khóa
Mặc anh vào cõi dạ thỏa niềm mơ.

Em trở lại em, bởi thẹn với mộng khờ
Ngẫm lại khắc ngu ngơ chiều anh ngỏ
Giờ thắc thỏm lo một ngày nào đó
Dòng thu buồn, sao tỏ chẳng còn bơi.

Cạn đêm dài em tô cánh sao rơi…

Thuộc về nhau

Đông lại về, trời lạnh lắm biết không?
Thu giã biệt dắt nắng hồng chung lối
Sao bên ấy tiếc làn môi nóng hổi
Để bên này từng tối lạnh lùng qua.

Đủ duyên rồi, sao ta ngại về ta?
Mà cứ phải riêng nhà đôi nơi vậy
Đông gõ cửa thì thầm ngoài hiên đấy
Mau mà về hây hẩy nhóm lửa anh.

Nắng tim tình lung linh tỏa vườn xanh
Chim mê mải chuyền cành khoe giọng hót
Chắc khi ấy nàng Đông thôi thẽ thọt
Ngộ ra mình vốn dĩ thuộc về nhau.

Ngọc Thông
Sinh năm 1961, là Sĩ quan công an, hiện ở Bắc Giang
Đã xuất bản 1 tập truyện ngắn, 6 tập thơ và truyện thơ
Giải A - Kịch bản “Hồi chuông cảnh tỉnh” (Liên hoan phim Truyền hình CAND - 1996)

Ngọc Thông