Thơ

Chùm thơ 2 bài: Hà Nội và bạn, Ước của tác giả Ngô Đức Hành

Ngô Đức Hành 16:07 20/05/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Ngô Đức Hành.

uil8il-8o-l.png

Hà Nội và bạn
(Với nhà văn, PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh)

Hà Nội không ồn ào
nếu bạn nghĩ
mỗi sáng tôi ngồi nhìn qua tia nắng
vừa nhấc lên từ phía ngàn năm

Mỗi người có một Hà Nội
chén nước chè thơm
xuýt xoa phố cổ

Đêm qua
tôi không đến cùng bạn
Hà Nội không xuống đêm
độc tửu cũng đủ phiêu Hà Nội

Tôi đi xa mấy ngày
nhớ đường phố trong giờ náo nức
cụ già đánh cờ bên hè Ô Quan Chưởng
cửa ô nào rồng cũng bay lên

Đêm qua có một người
đội gió ngàn mang về Hà Nội
thổi
trầm giọt du ca

Ước

Ước một lần được quỳ trước đôi môi
phủ phục cùng linh nghiệm
hỡi em, sự thật duy nhất
khái niệm thuộc mình hay phía chiêm bao?

Em thắc mắc hoài
muốn lặn xuống tận cùng
giấc mơ anh bao nhiêu tầng nấc
trong trái tim kia em ở nơi nào?

Nụ hôn anh trao đủ không ngọt ngào
bao lần tự huyễn
mùa hè này chắc khác mùa đông
hải lưu cuộn làm trời cao lộng gió?

Ước một lần
quỳ trên không - có

Khoảng cách lặng im nằm trong đôi mắt
ràng rịt gần hơn
ước trộn đều cảm xúc
sự thật này thành hơi thở hắt ra.

Ngô Đức Hành
Sinh năm 1960
Nguyên quán Hà Tĩnh,
hiện sống và viết tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn
Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội
Nhà báo Việt Nam
Đã xuất bản 7 tập thơ,
2 tập bút ký, 1 tập tản văn
Đã nhận được một số tặng thưởng về văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương

Ngô Đức Hành