Thơ

Mùa xuân Điện Biên

Nguyễn Địch Long 07:31 23/04/2024

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mùa xuân Điện Biên của tác giả Nguyễn Địch Long.

ve-mien-hoa-ban-cpv.jpg

Về Điện Biên

Chiến trường dấu cũ lùi xa

Chiến thắng năm xưa nay thành cổ tích

Tiếng súng đã lặn vào núi

Khói bom đã tan vào mây

Máu bao anh hùng thấm dất nuôi cây

Hoa ban lại trắng rừng trắng suối

Lúa Mường Thanh dậy thì con gái

Cam Mường Pồn mọng đỏ lối thơm

Thành phố mới đôi bờ soi bóng

Dòng Nậm Rốm xanh trong

Mắt những chàng trai miền xuôi hút hồn bao em

gái Thái

Điện Biên năm nào đạn bom cày xới

Điện Biên bây giờ thành phố ngàn hoa

Him Lam mang tên đại lộ

Thênh thang hai ngả đi về

Còn nhớ tiếng bộc phá nghìn cân chuyển rung

Đồi A1

Hàng Long não già xác xơ quặn hương lưng dốc

Mùa xuân này hố bộc phá đầy hơn

Chiếc xe tăng rỉ sét

Khẩu pháo gục nòng

Ngủ yên

Bên nghĩa trang liệt sĩ lặng lẽ hồn nhiên

Mênh mang lời ru gió núi

Điện Biên hôm nay

Điểm hẹn

Lớp lớp cháu con những người cầm súng

Từ hai phía chiến hào

Gặp nhau

Những giọt nước mắt hậu sinh vô tư lăn dài trên má

Nước mắt khép lại thời quá khứ

Những vòng tay tiếp nối những vòng tay

Cùng hát vang bài ca

Việt Nam – Hồ Chí Minh

Điện Biên – Võ Nguyên Giáp

Người là niềm tin

Vinh quang

Vững bền đất nước

Tổ Quốc con tàu lộng gió đại dương

Sáu mươi năm lịch sử một chặng đường

Điện Biên huyền thoại

Điện Biên mùa xuân./.

Nguyễn Địch Long
Sinh năm: 1941
Quê quán: Hưng Yên
Thường trú: Hà Đông – Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Tác phẩm đã xuất bản: Chim Hồng Tước, Trăng xưa đáy mặt, Mưa tan, Gió thức, Mai sau rồi nữa, Nẻo trời, Thơ chọn, Mùa Chim Ngói, Hồn Việt, Hồn Việt Thi Ảnh, Tuyển tập thơ văn…
Sách: Cổng Làng việt, Làng Cự Đà…

Nguyễn Địch Long