Thơ

Viếng mộ Đại tướng

Vũ Hùng 15:46 15/04/2024

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Viếng mộ Đại tướng của tác giả Vũ Hùng.

dai_tuong_vo_nguyen_giap.jpg

Qua Đèo Ngang đến Quảng Trạch, Quảng Đông

Đoàn cựu chiến binh thăm Vũng Chùa – Đảo Yến

Nơi yên nghỉ một con người lừng danh và chí thiện

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên thường gọi là Văn

Điện Biên Phủ

Được ví như một Đống Đa, một Bạch Đằng,

một Chi Lăng

Của thế kỷ 20, trong thời kỳ chống Pháp

Luôn gắn với tên Người: Võ Nguyên Giáp

Con người được cả thế giới ngưỡng mộ say mê

Người thọ 103 năm. Trở về

Người không chọn nghĩa trang Mai Dịch

Mà chọn nơi Người hằng tâm yêu thích

Là đất mẹ Quảng Bình, nơi Người đã sinh ra.

Người nằm đây

Trên đồi Thọ Sơn, thuộc Vũng Chùa – Đảo Yến

Lưng tựa núi oai phong, mặt quay ra biển

“Minh đường thủy tụ, huyền vũ cao dày”

Đất địa linh, đã có nhân kiệt về đây.

Bên cạnh mộ Người

Phấp phới lá quốc kỳ chói đỏ

Và tháp chuông

Khắc ghi những bài thơ bất hủ

Của những doanh nhân

Hằng ngày

Những đoàn người từ muôn nơi nối tiếp đến

viếng thăm

Rất thành tâm

Dâng những vòng hoa ken dày trên mộ

Người nằm đó

Giữa vùng đất thiêng hổ phục rồng chầu

Vững chãi

Mong Người hiển long

Giúp cho Việt Nam dân an quốc thái./.

Vũ Hùng
Sinh năm: 1944
Quê quán: Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Thường trú: Số 10, ngõ 111, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Chức vụ và nơi công tác trước khi nghỉ hưu: Tiến sĩ, Giảng viên Cao cấp, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quyền con người, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Vũ Hùng