Thơ

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Khanh

Nguyễn Ngọc Khanh 06:26 11/04/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Ngọc Khanh.

51ntfyjnt.jpg

Tìm về

Tìm về thăm chiến trường xưa
Đường mòn, lối cũ bây giờ còn đâu.
Rừng xưa nay ngát xanh màu
Suối xưa nay những chiếc cầu băng qua.
Tìm về người lính năm xưa
Màu thời gian nhuộm bạc phơ mái đầu.
Trải bao đạn dãi, bom dầu
Vẫn thơm chiếc áo bạc màu chiến binh.
Tìm về với vết thương xưa
Mỗi khi trời trở gió mùa lại đau.
Thời gian ơi hỡi phép màu
Vẫn chưa lành vết thương sâu khó liền.
Tìm về quá khứ ngày xưa
Một thời để nhớ như vừa mới qua.
Mai đây dù có đi xa
Tâm linh dẫn dắt hồn ta tìm về!

Mẹ và con

Con có thật là con của mẹ
Sao chẳng “di truyền” mà “biến dị” khác xa
Con cao to da dẻ mượt mà
Mẹ nhỏ bé da nhăn nheo xạm nắng
Tóc đầu con xanh, cái lưng con thẳng
Mẹ bạc trắng đầu, cặm cụi còng lưng
Đôi chân con vượt suối băng rừng
Mẹ quanh quẩn góc nhà, bờ sân, cuối ngõ
Đôi mắt con nhìn xa thấy rõ
Mẹ trông đèn nào tỏ nữa đâu
Tai con nghe rõ những âm vực êm sâu
Mẹ ù đặc tiếng ve sầu rỉ rả.

Con vì nước non, mẹ vì con tất cả
Khi cuộc đời bóng ngả, trả xong nợ nước non
Con lại thấy chính con sao chép hình của mẹ
Con đích thực là con của mẹ
Không “biến dị” mà “di truyền” giống mẹ như in.

Nguyễn Ngọc Khanh
Sinh năm 1940 tại Hải Dương, hiện sống ở quê nhà
Hội viên CLB Thơ tình còn mãi với thời gian, CLB thơ Hương sắc Thanh Hồng

Nguyễn Ngọc Khanh