Thơ

Chùm thơ của tác giả Trương Nam Chi

Trương Nam Chi 07:46 09/04/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Trương Nam Chi.

54rryty6jk.jpg

Dùng dằng quan họ

Dùng dằng quan họ… chia tay
Người ơi rượu đã kịp say đâu nào
Vôi chưa quện sợi thuốc lào
Câu ca "người ở" thấm vào nhau chưa?

Dùng dằng quan họ… đung đưa
Gặp đây nâng chén xin thưa đôi lời
Thưa rằng, quan họ mình ơi
Ngọc trong màu giếng đất trời trao duyên

Dùng dằng quan họ… ngày quen
Nhiều năm đã đợi nhiều niên vẫn chờ
Đã như gặp tự bao giờ
Đã như tri kỷ bất ngờ hiện ra

Dùng dằng quan họ… chưa xa
Cớ sao mình nhớ người ta vô chừng
Chạm bàn tay những ngập ngừng
Rưng rưng câu hát xin đừng quên nhau!

54bryyyum.jpg

Giữa thông thênh đời

Lâu rồi mình chẳng gặp nhau
một hình bóng gợi nỗi đau bất ngờ
một lời tan chảy bến bờ
một câu an ủi hững hờ cũng say

Lâu rồi ta chẳng cần hay
người xưa từ lúc chia tay có còn
bắc thang kê méo đắp tròn
ta như trẻ nhỏ vấp hòn đá chênh

Lâu rồi người chẳng kề bên
ta còn ta giữa thông thênh biển đời
mặc cho mưa gió gọi mời
hoàng hôn nhuộm tím khoảng trời lao xao

Lâu rồi nhạt nắng thanh tao
ngó nghiêng mắt lá gọi thao thiết về!

Trương Nam Chi
Sinh năm 1961 tại Quảng Nam, hiện sinh sống ở
TP Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh
Đã xuất bản 12 tập thơ riêng và có thơ in chung trong nhiều tuyển tập

Trương Nam Chi