Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Kim
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Thanh Kim.

Hoa loa kèn tháng Tư
Tháng Tư rộ hoa loa kèn 
theo em vào phố mà nhen hạ nồng 
dẻo chân thả bước lối vòng 
đất trời như thể hanh hong nắng vàng 
Ấp iu cánh mở khẽ khàng 
gửi lời yêu với đa mang nguyện thề 
ngõ xa bóng ngợp lối về 
thốt thưa với gió, lặng nghe cùng người 
Xe em bừng dậy hoa cười 
mắt anh in nhớ một trời ngóng trông 
loa kèn rực sáng căn phòng 
nghe mùa hạ đến ngân trong ráng chiều…
Long Biên mấy nhịp…
Cớ chi rồng bay lay thảm biếc 
Long Biên mấy nhịp sóng vươn dài
mưa xuân thả gió chiều giăng mắc
chuyến tàu ngược bắc phía giêng hai
Cớ chi rồng bay lay thảm biếc 
có ai xe cộ trảy vô thành 
hoa đào phơi phới se nụ rét 
hoàng hôn sương xuống nắng lung linh
Cớ chi rồng bay lay thảm biếc 
nhớ em anh đợi phía rời ga
sông Hồng mùa lặng sau rặng khuất 
sóng khỏa chân cầu lựng phù sa
Cớ chi rồng bay lay thảm biếc 
in giữa nền trời dáng kiêu sa
lửa bom thuở ấy không nghiêng được 
ký ức Long Biên nét chẳng nhòa 
Thành phố tôi yêu nào nguôi nhớ 
chứng tích Long Biên mãi ngân xa…
Nguyễn Thanh Kim
Sinh năm 1948 tại Bắc Ninh, hiện sống tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
Đã xuất bản 30 tập sách thuộc nhiều thể loại:
thơ, thơ chọn và bình, bình luận văn chương, chân dung văn học…