Thơ

Chùm 2 bài thơ: Với Hà thành đêm say và Vời vợi khôn cùng của tác giả Xuân Lợi

Xuân Lợi 02/04/2024 16:44

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Xuân Lợi.

dem-ha-noi-1.jpg

Với Hà thành đêm say

Đêm Hà thành dập dìu phố lẫn trong hoa

Hùng Linh dịu ngọt vịn gió xuân lượn phố

Phố thăm thẳm thấp thoáng rêu phong hồn cổ

Lịm sắc xuân ngượng nghịu xôn xao

Hồ Tây bàng bạc sóng biếc nao nao

Long lanh đền thành in bóng nước

Dịu dàng và ngơ ngác tựa chiêm bao

Tràng An duyên dáng đất kinh kỳ ngàn thuở

Bia Trúc Bạch bọt vàng mê mẩn Hàng Mâm

Làn khói thơm rối Mây Mã mời chào

Bát cháo chửi râm ran, chuông nhà thờ vọng

Nhẹ nhàng níu gót không vội được người nha!

Đêm Hà thành phiêu lãng ngọn gió trầm ca

Hồn phố mảnh mai ngời ngời mơ mộng

Sắc tình mong manh làn sương đọng

Ta lâng lâng thả tâm tình với Hà Nội đêm say!

Vời vợi khôn cùng!

Giấc mơ rờn rợn cơn gió lạnh

Nhang nhàng phảng phất vấn vương

Như chuông gió chạm bốn phương

Dịu dàng tê tái trái đắng

Nồng nàn cỏ mật ngào hương

Ngỡ gang tay nào xa… ngây ngô. Chờ!

Tiếng gàu khua vành trăng luyến láy

Lững lờ rơi rơi giọt bâng khuâng

Như tấc lòng thao thức

Trăng chẻ bóng bồng bềnh trôi

Nước châm cây nức nở từ lòng đất

Cây ôm đất om nỗi khát thành đời

Cơn mơ lành lạnh

Gàu khua xé lòng

Đau đáu lá mùa trăn trở

Trăng mơ bến đợi vời vợi khôn cùng…

Xuân Lợi
- Sinh năm tuổi Kỷ Hợi - năm 1959
- Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Trị
- Đã xuất bản 3 tập thơ và giành được một số giải thưởng về VHNT của Hội VHNT tỉnh Quảng Trị.

Xuân Lợi