Sáng tác mới

Quê hương tôi

Nguyễn Thiện 27/03/2024 16:53

Quê hương luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của các văn nghệ sĩ; Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Quê hương tôi của tác giả Nguyễn Thiện.

z5289745703950_e6cd646a1e3a91fd6e88cb8a3ea50e44.jpg
Ảnh minh họa

Tôi yêu quê hương tôi
Có lũy tre xanh, có đồng lúa chín
Có núi có sông có rừng có biển
Có lời ru của Mẹ của Bà

Có ngọt ngào hương bưởi tháng ba
Có dòng sông bên bồi bên lở
Có vầng trăng đi vào giấc ngủ
Có mái đình cổ kính rêu phong

Lịch sử thành văn suốt bốn ngàn năm
Cậu bé lên ba nhổ tre làng đánh giặc
Bạch Đằng Giang còn vang lời hịch
“Nam Quốc Sơn hà, Nam đế cư “

Quê hương tôi đẹp những vần thơ
Đậm chất sử thi quân hành rộn rã
Yêu hòa bình và yêu tất cả
Bạn bè bốn biển năm châu

Quê hương tôi nghĩa nặng tình sâu
Đánh kẻ chạy đi không đánh người trở lại
Nhân nghĩa, bao dung muôn đời sáng mãi
Khí phách anh hùng sức mạnh Việt Nam

Quê hương tôi là những xóm làng
Dòng máu Cha Ông thấm từng trang sách
Lòng tự tôn, tự hào dân tộc
Mãi sáng ngời…
hai chữ…
Việt Nam./.

Đại tá: Nguyễn Thanh Thiện
Bút danh: Nguyễn Thiện
Sinh sống và viết tại Hà Nội
Thơ đã in: Vầng trăng thức, Thổn Thức
Sách in chung: 999 bài thơ tình( 2022 NXB Nghệ An), Những bước chân thầm lặng(2022 NXB Hội nhà văn), Tình khúc mùa thu2022( NXB Nghệ An2022), Mùa hạ nhớ thương (2022NXB Hội nhà văn), Đam book trong tôi( 2022 NXB Nghệ An)...

Nguyễn Thiện