Thơ

Chùm thơ của Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai 10:09 16/03/2024

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Thị Mai.

52img_2639.jpg

Cà phê

Cà phê ngồi mấy tiếng rồi
Chuyện yêu chẳng phải, chuyện đời cũng không
Dường như toàn chuyện viển vông
Em lao thao suốt bao đồng bao la…

Tai anh như bão tràn qua
Tim đã nén, lại bật ra tháng ngày
Ùa về kỷ niệm đầy tay
Buồn đau một thuở, đắm say một thời
Trong anh thầm lặng bao lời
Em thì lơ đễnh, chẳng rời lao thao…

Điều cần chưa kịp gửi trao
Cà phê đã cạn, lời sao vẫn đầy?
Thế rồi trưa…
phải chia tay
Câu định nói…
Vẫn nghẹn đầy trong tim.

Lạc nhau trong hội Thổ

Sang sông đã lạc bến đò
Lên bờ lại chỗ hẹn hò lạc nhau
Lại đông váy áo sắc màu
Lại quan họ hát toàn câu… gọi người

Thế là mỗi đứa một nơi
Máy reo cứ réo chẳng lời ai thưa
Tìm nhau xuống bến đò đưa
Lại vòng lên chợ, vào chùa… vẫn không
Người ở đâu giữa hội đông
Cây đa Quan họ, bờ sông… chỗ nào?

Hội vui mà dạ nôn nao
Bao nhiêu cười nói, mời chào… lặng thinh
Tự nhiên đi hội một mình
Còn người đứng với đầu đình, gốc đa

Quanh quanh chỉ một Thổ Hà
Mà như lạc giữa bao la địa cầu.

Nguyễn Thị Mai
- Sinh năm: 1955
- Quê quán: Hà Nội
- Hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã in 14 tập thơ và 4 tập văn xuôi
- Có 15 giải thưởng văn học của Trung ương và địa phương

Nguyễn Thị Mai