Lê Minh Hải

Thơ - Ngày đăng : 22:04, 31/10/2020

Sinh năm 1985, hiện sống và viết tại Phú Thọ. Tác phẩm đã xuất bản: "Vườn quê thì thầm" (tản văn - 2020). Có thơ, truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ Trung ương và địa phương.
Lê Minh Hải

Trước hồ Gươm

Hồ Gươm màu xanh sóng sánh
Tháp Rùa in bóng rêu phong
Mờ ảo rùa thần ngậm kiếm
Quân vương nở dạ sáng lòng

Qua bao thăng trầm giông gió 
Tháp còn đứng đó uy nghiêm
Gió vẫn thì thầm kể chuyện
Nước lăn tăn sóng nỗi niềm...

Sẻ nâu bờ hồ hiền quá
Khẽ khàng nhặt bước người qua
Tay em đón chùm hoa nắng
Lá vàng đáp xuống làm quà

Hà thành người xe tấp nập
Một ngày tôi đến nơi đây
Gặp bạn vong niên trò chuyện
Lòng dâng cảm xúc ngập đầy

Ô kìa nắng lên rực rỡ!
Mặt hồ lấp lóa ngàn sao
Có mùi hương nghe rất dịu
Hoa xà cừ nở khi nào?
Tìm về 

Tôi tìm về với đồng chiêm
Chuồn chuồn dẫn lối tới miền ấu thơ
Lạc vào trong những giấc mơ
Thị tròn cổ tích vẫn chờ vàng thơm
Tôi tìm về với rạ rơm
Lăn vào ký ức để ôm lấy mình
Tôi ra đứng ở sân đình
Mái rêu thủ thỉ tâm tình chuyện quê
Tôi tìm ra phía bờ đê
Chợt xanh mươn mướt lời thề hội xuân
Tôi tìm ra phía dòng sông
Vẫy vùng vào thủa tồng ngồng trẻ trâu
Lần hồi tìm lại mo cau
Thấy thời gian gội trắng phau tóc bà
Tìm về cơm muối dưa cà
Để nghe chân chất mặn mà vị quê
Đầu trần đội bóng rặng tre
Con trâu dẫn lối tôi về tìm tôi...

Thu rồi
Thu rồi nắng rụng vàng chưa!
Ta nghe hai chiếc mới vừa chạm nhau
Lộc vừng đứng khóc mưa ngâu
Lệ hoa rớt xuống một màu đỏ hoe
Gốc cây trơ cái xác ve
Dường như còn chút mùa hè xót vương
Vườn ai ổi chín vàng ươm
Mùi thơm nức mũi từ hôm sang mùa
Lá đa đáp xuống giếng chùa
Thành con thuyền nhỏ đu đưa tròng trành
Thềm nhà một mảnh chiếu manh
Bà ngồi hứng ánh trăng thanh nhai trầu
Mẹ thì giặt ở sân sau
Múc trăng sóng sánh đầy gầu nước trong
Hương thị theo gió đi rông
Mùa thu thơm cả ở trong giấc mềm…

Lê Minh Hải