Sáng tác mới

Hoa bốn cánh

Lê Tiến Dũng 08/03/2024 06:07

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Hoa bốn cánh của tác giả Lê Tiến Dũng.

hitachi_seaside_park_shutterstock_392216470.jpg

Em là chất keo gắn kết gia đình
Ngọn lửa hồng ấm áp mái nhà xinh
Em mỏng mảnh, nhưng vô cùng mạnh mẽ
Điểm tựa tinh thần lúc khó, lúc vinh.

Như giọt nước lặng lẽ chảy đầy bình
Nghìn việc không tên đo vòng trái đất
Có bao giờ thấy em không tất bật
Sợi tóc mai dính bết, mắt quầng thâm.

Dạy các con bắt đầu bằng chữ Tâm
Lấy yêu thương hàn gắn mọi lỗi lầm
Lấy bao dung chở che đàn con trẻ
Mái ấm yên vui, cuộc sống vươn tầm.

Mọi người quý em, anh được vui thầm
Họ hàng thì xa, láng giềng ở cạnh
Xử thế đối nhân, trọng người hiu quạnh
Tấm lòng em hiền hậu đến tận cùng.

Đôi vai mềm gánh vác việc riêng, chung
Từ suối ra sông, mênh mông đời thực
Hoa bốn cánh nở kỷ nguyên tri thức
Công, dung, ngôn, hạnh, vẫn căng tròn.

Trải mấy chục năm chung thuỷ, sắt son
Em mãi đẹp bởi nét quen, nét lạ
Nụ cười đằm, mắt xanh da trời toả
Hương tóc thầm thơm ngát suốt đời anh./.

Tác giả Lê Tiến Dũng, sinh 1960. Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội. Đạt giải B Cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022. Giải C giải báo chí Liên chi hội nhà báo Bộ Văn hoá-Thông tin năm 2007.

Lê Tiến Dũng