Thơ

Xuân vắng

Nguyễn Thị Kim Nhung 13:51 07/03/2024

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Xuân vắng của tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung.

mai-vang-ruc-ro-1.jpg

Khi tôi thức dậy
mùa xuân còn cách một thôi đường
bằng đúng quãng tôi nghĩ về người

Hối hả cả năm
chậm lại một ngày
mẹ thong thả sảy sàng hiên nắng

Tiếng những người đi chợ
vắng dần đằng dốc xa
những đứa trẻ bắt đầu sốt ruột

Người vẫn còn ở đó
thách thức sự kiếm tìm trong tôi

Mùa xuân vẫn còn ở đó
khi bố tôi chẻ củi sau nhà.

Nguyễn Thị Kim Nhung