Thơ

Vườn của mẹ

Bùi Việt Phương 06/03/2024 08:52

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Vườn của mẹ của tác giả Bùi Việt Phương.

img_2699.jpeg

Mẹ đã quét xong khoảng sân trước mặt
Một lối đi sạch sẽ đón mùa xuân,
Lưng người còng xuống, ngộ ra số phận
Mình còn dại khờ, ngẩng mặt thanh tân.

Vườn của mẹ toàn những cây cho quả
Bởi lo con no ấm cả cuộc đời,
Lá để tắm, để xông khi đau mỏi
Hoa để con tin lòng tốt vẫn chưa vơi.

Mùa xuân này trời quang và nắng hửng
Mẹ ngồi bên hiên đọc sách, có thơ mình
Những câu thơ từ tiếng chim di trú
Đến tiếng ếch đồng khắc khoải nhân sinh.

Mùa xuân đấy không ngóng trông tài lộc
Chỉ mong vườn nhà có thêm nụ, thêm hoa
Chỉ mong mẹ như là cổ tích
Để một trời kì diệu ở trong ta.

Bùi Việt Phương