Thơ

Mắt mùa xuân

Bùi Văn Nghị 12/02/2024 10:02

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mắt mùa xuân của tác giả Bùi Văn Nghị.

doi-mat-mua-xuan.jpg

Anh muốn thu trọn mọi hình ảnh em
Trong những ngày cuối đông Hà Nội
Để tự xem lại những thước phim này
khi mùa xuân tới
Trong nhớ thương em, không - biên - giới

Lá non tắm gió nắng non
Thành muôn con mắt xanh
Mắt nhiều như lá mới có thể cùng anh ngắm hết em
Mọi con đường link mọi không gian
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý*

Hà Nội thu nhỏ, Hà Nội lớn lao
Qua chân dung những người biết yêu
Qua đôi ta
Yêu nhau trong tình yêu Hà Nội

Bão táp dù dữ dội
Cũng không làm rơi, thay đổi
Hình bóng em, anh đóng đinh các ngả đời
Đôi mắt khi yêu sẽ mang thị lực siêu thường
Với ánh nhìn tươi mới
Thấu cả những gì không cần hiện, nói
Đắm say nhau bằng mắt mùa xuân
................................
* Thơ Lưu Quang Vũ

Bùi Văn Nghị