Thơ

Chùm thơ của Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng 21:30 11/12/2023

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Trần Thị Hằng.

tran-thi-hang.jpg

Lửa về cho em

Sưởi căn phòng bằng nến

Sưởi tình yêu bằng hương

Không ấm được gió lùa khe cửa

Thắp

Sáng giọt sương đêm

Thở

Như gió vọng

Đừng cầm tay!

Phải bỏng…

Đừng ôm!

Đau cả lúc cựa mình

Anh ngủ đi

Thì thầm

Ngày mai gió reo ngoài bãi

Mang lửa về cho em.

Xa lạ

Trong thế giới người đàn ông lạ mặt

Tiếng động tưởng tượng

Lời âu yếm bay ngang

Nơi cánh cửa

Anh có thể đứng đó

Bông hoa buông xuống đất

Cánh vỡ trong lòng tay

Chưa bao giờ

Em muốn rơi vào vòng tay lạ

Thấy mùi nước mắt

Bước chân chạy khỏi bóng mình

Thời gian

Người qua đường nhắc tuổi tên bất chợt

Ngày cũ

Người cũ...

Trong thế giới người đàn ông lạ mặt

Lời rơi như nước mắt

Anh không nhặt

Tiếng người hư không.

Trần Thị Hằng
- Sinh năm: 1990
- Quê quán: Hà Nội
- Đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã có nhiều thơ in trên các báo Trung ương và địa phương. Các tập thơ đã xuất bản: “Logic tình yêu” (2013), “Vẽ” (2016), “Những đứa trẻ nhặt mưa” (2023)

Trần Thị Hằng