Thơ

Chùm thơ của Nguyên Như

Nguyên Như 08:21 24/11/2023

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyên Như.

nguyen-thi-ngoan.jpg

Đăk - Prí chiều

Nắng cuồn bóng nhẵn trưa
dặt dìu cao nguyên gió
câu ca miên man rừng
em...! Hay là hơi thở

Ta lâng lơ chỏm đá
lênh bênh hoa chân đồi
con bìm bịp giẫy nước
bọt trắng suối lăn môi

Chiều vươn vai gùi sắn
lửa bận găm mắt nâu
đường về lớp lớp bụi
tóc trần em nâu sâu

Trung trinh mây màu mây
treo nhánh hoàng hôn đỏ
gầy gầy trong mắt nhớ
ảnh hình đâu hoang hoang

Dịu nhẹ chiều Phê Rí (Prí)*
kẽ núi ăn mặt trời
em xuôi dần vào tối
ta một thoáng rơi rơi


* Một Bon của người Mnông

Trinh nữ

Mơn mơn chiều

kìa kìa hoàng hôn bông mây đốm lửa

ta như nguyên - em Trinh Nữ

Trinh Nữ rung rinh mắt cười xòe bàn tay hoa

có lũ lá rừng hoài bão màu xanh dềnh mình trên nước

có bầy rễ cây cuộn nhau nháo nhác tắm trần

Trinh Nữ ơi...!

như khóm lan đá mọc rìa chóp thác

chóe kim cương - thơm thơm dải tóc

ồ! chim Chơ Rao, một đàn say tít

Trinh Nữ ơi...!

nhịp kèn Đinh Năm ai thả sau đồi

tiếng gì hay hay vừa lay mặt đá

phâng phâng nụ gió

lệch nửa hồn trong

Chiều thơm phất từ núm khói

lũng thác mùa xuân

ai nhắm mắt nặn tròn

Nguyên Như
- Tên thật là: Lê Ngọc Dũng
- Sinh năm 1995
- Dân tộc Thái
- Quê quán: Thanh Hóa
- Đang sinh sống tại Hà Nội
- Hội viên Hội VHNT tỉnh Đăk Nông, Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Đã xuất bản: 3 tập thơ. Đã có nhiều thơ đăng trên các chuyên trang văn học nghệ thuật và giành được một số giải thưởng về sáng tác văn học từ Trung ương đến địa phương.

Nguyên Như