Thơ

Chùm thơ của Nguyễn Thị Ngoan

Nguyễn Thị Ngoan 10:53 21/11/2023

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Thị Ngoan.

nguyen-nhu.jpg

Điều hoang đường nhất

Lần đầu tiên

Nắng chạm tới góc phòng ấy

Vạch một vệt kỳ lạ

Lên buổi sáng hoang đường

Ngoài thềm

Trên dây phơi phập phồng

Những xiêm áo mùa cũ

Hai cây mộc trò chuyện

Bằng những làn hương

Trên sàn gỗ

Bao năm sống trong bóng râm

Những vân nắng

Xô vào tôi những con sóng lạ

Cái gì đó đã xê xích

Khung cửa, căn phòng hay thành phố này?

Hay ký ức của tôi về nắng về nỗi cô đơn?

Tôi khum lòng bàn tay đong con nắng đầu tiên

Những sợi tóc cầu vồng.

Cái gì đó đã xê xích

Trong quỹ đạo của nỗi nhớ

Trong sớm mai

Ngơ ngẩn một mình?

Hành trang là những bụi nắng

Tôi khởi một chuyến hành hương

Trong lòng tay mở

Đêm mở ra đèn vàng

Đèn vàng mở ra em

Em mở lòng bàn tay

Một bông hoa vừa mới rời cành

Em đã đón trong lúc chờ tôi đến

Bông hoa ấy mở ra gì?

Triệu phấn giờ hóa vô phương

Giống như người và tôi

Trong lòng tay Thượng đế

Nguyễn Thị Ngoan
- Sinh năm: 1994
- Quê quán: Hải Dương
- Đang sống và làm việc tại Hà Nội
- Đã có thơ đăng trên một số chuyên trang văn học ở Hà Nội. Là dịch giả của nhiều đầu sách đã xuất bản.

Nguyễn Thị Ngoan