Thơ

Lộc non

Bảo Vy 09:29 01/09/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Lộc non của tác giả Bảo Vy.

loc-non.jpg

Ở phương Nam nắng ấm

Mới sáng sớm tinh mơ

Lộc cây còn non tơ

Lá cuộn tròn trong búp.

Lộc cây lớn nhanh lắm

Trưa nay đã xòe tung

Gió chở nắng đi cùng

Niềm vui vừa chớm nở.

Sáng hôm sau lá đã

Đậm lẫn vào màu xanh

Cơn mưa bụi mỏng manh

Ướt mềm lộc non nhỏ.

Lòng đường vẫn loang loáng

Bóng người rồi lại xe

Chẳng ai để ý xem

Cây chuyển mùa lặng lẽ.

Nhưng kìa một cô bé

Ngẩn ngơ nhìn vòm cây

Cơn gió vừa qua đây

Mang theo ngàn búp nhỏ.

Tiếng cười giòn, thích thú

Cô đón búp vỏ xinh

Lộc đung đưa cười nhẹ

Chào cô bé xinh xinh./.

Bảo Vy