Thơ

Trở lại Tràng An

Dương Văn Lượng 07:08 28/08/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Trở lại Tràng An của tác giả Dương Văn Lượng.

tro-lai-tragf-an.jpg

Chiếc lá vàng rụng mặt rêu phong

Bậc thời gian bước chân mải miết

Lầm lũi một ta trên đường hành khất

Thiên hà vũ trụ xa xôi

Núi vẫn mây

và sông vẫn trôi

Nắng vô tư xiên từng kẽ lá

Gió nghìn năm thổi mềm hốc đá

Trăng nguyên trinh tắm sóng mặt hồ

Trở lại Tràng An một mái thiên thu

Con thuyền Hoa Lư qua miền dâu bể

Vẳng tầng không tiếng chuông nhân thế

vọng kiếp người

Giữa mênh mông sông núi đất trời

Ta muốn hỏi vô cùng vô tận

Ta là ai ta từ đâu đến

Ta về đâu trong cõi vô thường?

Dương Văn Lượng
- Sinh năm 1951
- Hiện sống tại Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã có thơ đăng trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương

Dương Văn Lượng