Thơ

Mưa trưa

Huỳnh Trọng Khang 07:44 09/08/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mưa trưa của tác giả Huỳnh Trọng Khang.

doc-mot-cuon-sach-151650.jpg

cuốn sách mở trên bàn ướt đẫm

khung cửa sổ phanh ngực trần chịu trận

ai đãng trí quên chốt cửa

ai đề phòng làm chi cơn gió

vừa ôm ta mới sáng hôm nay

trang sách ướt rồi trang sách mong manh

bài thơ vừa lòng bàn tay anh vẫn chưa đọc hết

như khoảnh sân nhỏ nhà em nửa đời chưa đặt chân vào được

để nghe tiếng gõ cửa cách cách

âm vang như một tiếng thờ dài

ai sẽ chờ được một ban mai

có người reo lên khi mãng cầu đầu tiên ra trái

niềm vui nhỏ nhoi lấp đầy đời quá chật

ta đủ lớn để học yêu buổi chiều

ánh sáng mềm nhung phủ lên ngày bình yên nhất

tà dương không mang nghĩa là kết thúc

đêm ấy mà, có gì để sợ đâu

dẫu nồi thịt khìa trên bếp quá lâu

nước đã cạn, ơi anh chàng lơ đãng

bữa tối biết ăn gì, ta còn lại những gì - hai bàn tay ướt

nâng quyển sách dầm mưa

nâng bài thơ vừa lòng bàn tay mà cả đời không đọc hết

tiếc một khoảnh sân nhỏ không thể đặt chân vào

tiếc cho một đời nho nhỏ mà chẳng thể cùng nhau

Huỳnh Trọng Khang
- Sinh năm 1994 .
- Hiện sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh.
- Đã có nhiều tác phẩm thơ/ truyện đăng trên các báo Trung ương và địa phương. Đã xuất bản 3 tiểu thuyết và 1 tập truyện ngắn.

Huỳnh Trọng Khang