Sáng tác mới

Thương cây lúa đồng chiêm

Vũ Minh Phúc 18/07/2023 17:02

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Thương cây lúa đồng chiêm của tác giả Vũ Minh Phúc.

30ec3365f555b50bdba798019845c788(1).jpg

Tôi viết về cây lúa đồng chiêm
Của những ngày nắng mưa chao chát
Những hạt gạo cho tôi đi qua mùa giáp hạt
Phú Xuyên ơi! Nỗi nhớ mênh mang

Tôi lớn lên từ xóm nhỏ của làng
Tiếng mẹ ru ngọt lời gió hát
Phú Xuyên ơi! Cơn mưa chiều nặng hạt
Những cuộc đời lấm láp vẫn yêu thương

Sao đời mẹ cứ gồng gánh nắng sương
Lấm chân mạ tay mẹ gieo màu nắng
Nỗi nhớ thương quê, nỗi niềm sâu nặng
Mùa bão về chưa bớt thương đau

Tình nghĩa quê hương có trước có sau
San sẻ yêu thương như ngọn lửa ấm
Những dòng sông quê con nước trôi chầm chậm
Dẫu xa rồi vẫn nhớ mãi trong tim

Phú Xuyên ơi! Đi suốt cuộc kiếm tìm
Cứ sống dậy trong tôi ngày xưa của hồi bé
Tiếng quê hương tiếng võng đưa khe khẽ
Rón rén vào đời đẹp mãi những giấc mơ

Tôi yêu quê hương khắc khoải đến từng giờ
Hơi ấm trái tim và nỗi niềm duyên nợ
Tôi muốn thắp lên màu xanh quê lúa
Và bồi hồi xao xuyến đến ngày sau./.

Vũ Minh Phúc
Sinh ngày 27/01/1990
- Quê quán: Đại Đồng- Phú Xuyên- Phú Xuyên- Hà Nội
- Giải 3 bút ký Hội nhà văn: giải khuyến khích truyện ngắn Tòa án; giải nhì bút ký của Báo Người Lao động; giải 3 bút ký Hội nạn nhân chất độc Điôxin.

Vũ Minh Phúc