Thơ

Thơ tình viết trong đêm

Phạm Thùy Vinh 07:52 14/07/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Thơ tình viết trong đêm của tác giả Phạm Thùy Vinh.

bai-tho-dem-sau-tac-gia-thanh-hung.jpg

Đã bao lần

Trong bóng đêm mệt nhọc

Em đánh bạn cùng với nỗi buồn

Nỗi buồn hân hoan

Nở trên những cành tình yêu đã chết

Trên những vòng tay đóng băng

Những giấc mơ nực cười không có thật

Nỗi buồn bơi tung tăng

Cùng cái vây sắc nhọn

Cứa vào tim em máu rỉ khôn cùng

Ai đã dạy em bước trên ngàn mũi kim

Đã dạy em rơi từ chín tầng trời xuống vực sâu thăm thẳm

Đã dạy em ngồi 2 lần cô đơn, với bóng mình trên vách đêm mệt nhọc

Còn ai có thể làm điều đó

Ngoài anh?

Phạm Thùy Vinh
- Sinh năm 1977
- Hiện là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, Tổng biên tập Tạp chí Sông Lam.
- Tác phẩm đã xuất bản: “Bỗng nhoài ra biển” (tập thơ, 2010).
- Giải nhất thơ “Tác phẩm tuổi xanh” báo Tiền Phong 1996.

Phạm Thùy Vinh