Thơ

Mẫn cảm của bóng

Du Nguyên 11:26 09/07/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mẫn cảm của bóng của tác giả Du Nguyên.

man-cam-cua-bong-01.jpg

người đi săn bóng trên mảng tường đô thị

người đi khấp khểnh, lênh đênh, tênh hênh

người đi thành hàng dài, hàng dài nối nhau về phố xá

người quay về nhốt bóng mình

một thuở buồn lên rêu

người đi ăn bóng mình nham nhở trong giấc mơ

người giễu bóng sống cuộc đời của bóng

người ôm mặt người bóng khóc rưng rưng

người giấu đôi bàn tay xanh xao vào lòng xanh xao

yên nghe ngày tháng

người bất lực

bóng cười, bóng vỡ linh tinh tang

đi về đâu mắt

đi về đâu chân

đi về đâu bóng

về đâu cũng là đâu

từng mảng tường đô thị sắp vụn

giấc mơ đêm qua rất buồn

Du Nguyên
- Tên thật là Đậu Thị Dung
- Sinh năm 1988
- Hiện làm việc tại Tạp chí Nông thôn Việt
- Đã xuất bản 2 tập thơ: “Mục: Xó xỉnh cười”, “Khúc lêu hêu mùa hè”

Du Nguyên