Thơ

Lối về tìm cỏ heo may

Nguyễn Ngọc Tung 16:08 29/06/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Lối về tìm cỏ heo may của tác giả Nguyễn Ngọc Tung.

loi-ve-tim-co-heo-may.jpg

Khi xa vòng tay mẹ

Con thấy mình chống chếnh giữa mênh mông

Nửa đời người thấm chân trời góc bể

Tình mẹ lửa nồng sưởi ấm những đêm đông.

Mẹ nuôi con nước mắt lưng tròng

Củ sắn củ khoai, tương cà gian khó

Mẹ đội nắng gội mưa, mùa nối mùa tất tả

Bóng hao gầy dồn vóc dáng cho con.

Miếng trầu cay, ơi miếng trầu vàng

Mẹ thức khuya thương hạt gầy hạt lép

Một đời chai tay một đời lật đất

Hy vọng cho con thơm thảo ngọt lành.

Đau đáu bình minh, rã cánh hoàng hôn

Thắt ruột lời ru thân cò phận vạc

Mẹ là dòng sông đời con tắm mát

Là mùa thơm dâng ngát cánh đồng.

Cánh chim thì mỏng, chân trời thì tít tắp

Một ngày xa quê một đời xa mẹ

Con vẫn là giọt sữa mẹ nâng niu tấm bé

Lối về rưng rức tím cỏ may./.

Nguyễn Ngọc Tung
- Sinh năm 1950
- Hiện sinh sống ở Vĩnh Phúc
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
- Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc
- Đã được trao nhiều giải thưởng của Hội VHNT Vĩnh Phúc và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Tung