Thơ

Mùa đi lạc phố

Song Ngư 17:18 26/06/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mùa đi lạc phố của tác giả Song Ngư.

img-2902.jpg

Có những mùa không biết đi đâu

Nhón gót lang lang trên dịu dàng giọt phố

Bấu víu từng ô cửa nhỏ

Tiếc thương hạt bụi kiếp người…

Ta đã tránh nhau ở phía những niềm vui

Chọn những sợi buồn long lanh đan thành tổ ấm

Mà vụn vỡ vẫn dày lên

những va chạm ngậm ngùi

Mùa không nhau

mùa đã đi rồi

Con ngõ vắng loang từng vốc nắng

Như những đứa trẻ tinh khôi chơi trò chơi yên lặng

Ta thả một cánh diều cô đơn về xa xanh

Từng giọt mùa tan

mùa tan nhanh

Từng giọt phố đọng trong chiếc ly thời gian cũ kĩ

Ai đó rủ nhau dạo chơi…

Chỉ tránh nhau thôi cũng đủ mất thì giờ./.

Song Ngư
- Sinh năm 1979
- Tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy
- Hiện công tác tại Báo Văn nghệ
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
- Đã xuất bản 3 tập truyện ngắn, 1 tập tản văn, 1 cuốn tiểu thuyết và có nhiều tác phẩm in trên các báo, tạp chí.
- Đã giành được nhiều giải thưởng văn học từ Trung ương đến địa phương.

Song Ngư