Nguyễn Hồng Vinh

Thơ - Ngày đăng : 09:30, 02/02/2021

Thêm một nhành xuân

Đọc thơ em
Nỗi day dứt lặn trong từng con chữ
Buồn đau mỗi số phận éo le:
Khản tiếng chị rao hàng đêm giá buốt
Tiếng những trẻ thơ khuyết tật u ơ
Tiếng nạng thương binh lộc cộc vỉa hè…

Trang thơ trắng tuyết Mẫu Sơn
Lấp lánh bình minh Mũi Né
Mịt mùng mưa miền Trung cuối hạ
Bảng lảng hoàng hôn cao nguyên
Còn đây ghềnh gập gian gian
Thao thức canh khuya
Trang giấy thấm đầy nước mắt…

Sớm nay, sương giăng giăng bến
Hai tay em trĩu nặng túi quà
Tặng những trẻ lang thang không mẹ, không cha
Thêm một nhành xuân ấm ngày đông giá!

Nguyễn Hồng Vinh