Phạm Quốc Cường

Thơ - Ngày đăng : 10:06, 02/02/2021

Đất linh - chùa Thầy

Thiên Phúc tự cảnh đẹp cao
Long lanh sắc nước tường rào xanh xanh
Nhà dân bên cạnh an lành 
Thanh tao trong vắt cảnh trần tuyệt thay

Kỳ nhân lên đỉnh núi Thầy
Ngắm hồ Long Chiểu phơi bày lộ thiên 
Nhật Tiên đến đảo nhỏ cầu
Nguyệt Tiên lên núi mà tâu lòng thành

Thế đất vạn vật trong xanh
Thanh tao cảnh sắc quan nhân ẩn mình
Đến thăm ắt phải chân tình
Vẽ hình quân tử nhường công quả trời

Lời xưa vua Lý Nhân Tông
Cho xây dựng lại các chùa Quốc Oai
Chùa Trung thờ phật “hai vai”
Chùa Thượng thờ Thánh, Thiền sư dương trần
Thủy đình mọc ở miệng rồng
Trông như viên ngọc sáng công tứ bề
Ngó sang tiền tế không xa 
Là nơi thờ tự Đức ông Thánh hiền

Kiên trung con cháu Sài Sơn
Ngàn năm tôn giữ trang nghiêm cảnh chùa
Đến mùa rối nước hội to
Bà con múa đẹp thêu thùa đất linh!

Phạm Quốc Cường