Thơ

Từ độ trăng về khêu lối cũ

Trần Thanh Dũng 07:45 19/03/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Từ độ trăng về khêu lối cũ của tác giả Trần Thanh Dũng

Từ độ trăng về khêu lối cũ
Người đi biệt mộng nỗi thương hồ
Cây còng gie ra bờ Xáng Múc
Cuối chiều giã nát đám ô - rô

Trăng khất thực qua ngày khổ hạnh
Bóng hoàng hôn níu giữ chân ngày
Ta khệ nệ chút hồn vía chữ
Mà già nua run rẩy bàn tay

Nào khuất gió bên đời cao rộng
Nào hằn in đáy biếc lòng trăng
Nào rong ruổi quanh đài cao vọng
Miếu đời thiêng biết mấy cung hằng

Thì bữa gió linh chiều huê mộng
Ta về xưa trăng nước phiêu linh
Bóng nhạn cũ cuối mùa lụn nhớ
Cất tiếng thương hoang nắng vô hình

Từ độ trăng về khêu lối cũ
Ta hữu nhân một nhúm tàn khuya
Gió rỗng gió muôn chiều hoang lạnh
Lệ buồn dư giọt nuối quanh rìa?

Trần Thanh Dũng - Sinh năm: 1966 - Quê quán: Quảng Ngãi - Hội viên Hội VHNT Sóc Trăng - Đã xuất bản 7 tập thơ và nhiều tập sách in chung khác - Giải B Giải thưởng VHNT năm 2021 của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam; Giải C Giải thưởng VHNT tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Tác giả trích dẫn

Trần Thanh Dũng