Thơ

Người ngồi đó nhìn ra cánh đồng

Hữu Vi 06:56 18/03/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Người ngồ đó nhìn ra cánh đồng của tác giả Hữu Vi

Người ngồi đó nhìn ra cánh đồng
Tóc đã thu nụ cười còn hạ
Đôi mắt trong tỏa ánh ngại ngần
Tôi nằm đó giữa khu vườn lạ.

Người ngồi đó nhìn ra cánh đồng
Hoa tháng Ba nhớ mùa trái đỏ
Có ai về sau rặng tre thưa
Tôi ở đó bên dòng suối nhỏ

Người ngồi đó nhìn ra cánh đồng
Chiều rực đỏ rưng rưng nắng tỏa
Một thoáng cười như thoảng hư vô
Tôi nằm đó tựa loài chim nhỏ.

Có thể là như thoáng hư vô
Từ chiều ấy tôi là cây cỏ.

Hữu Vi - Tên thật là Vi Văn Chôồng - Sinh năm: 1982 - Quê quán: Nghệ An - Hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam - Đã xuất bản 3 cuốn sách thuộc các thể loại: truyện thiếu nhi, thơ và bút ký - Giải Khuyến khích VHNT năm 2022 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Tác giả trích dẫn

Hữu Vi