Thơ

Gặt hái những vì sao

Trần Thanh Dũng 06:30 15/03/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Gặt hái những vì sao của tác giả Trần Thanh Dũng

Tháng Giêng về cho mùa đi thu hoạch
Cây ngô đồng thơm ngọn gió ban mai
Người ủ ướp mùi hương trong gốc rạ
Phủ dụ mình mụ mị những tàn phai

Về Tầm Vu hát với gió Xuân nay
Với thủa chăn trâu miệt đồng Chó Ngáp
Với mùa quên, và con trăng cuối Chạp
Còn ngủ vùi dưới bến vắng không tên?

Về lại Xẻo Me với em nghe anh
Với bần xanh xa ngút ngàn nắng gió
Với đồng xanh thơm mặt trời lựng đỏ
Và muôn vàn sắc thái để yêu nhau?

Tháng Giêng về xe sợi những mưa mau
Đan rổ tháng năm đựng ngày thương nhớ
Hương tràm thơm cho nắng về làm tổ
Đẻ xuống mùa tươi mới những hanh hao

Tháng Giêng về nghe sóng lúa vui reo
Mạch nước ngầm thơm phù sa châu thổ
Đồng bằng ơi, mút mùa thương với nhớ
Tắm táp lòng xanh biếc những mùa xa?

Trần Thanh Dũng - Sinh năm: 1966 - Quê quán: Quảng Ngãi - Hội viên Hội VHNT Sóc Trăng - Đã xuất bản 7 tập thơ và nhiều tập sách in chung khác - Giải B Giải thưởng VHNT năm 2021 của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam; Giải C Giải thưởng VHNT tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Tác giả trích dẫn

Trần Thanh Dũng