Thơ

Kết hoa đời

Nguyễn Trọng Văn 07:45 12/03/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Kết hoa đời của tác giả Nguyễn Trọng Văn

Bước tới và mở toang cánh cửa
Thanh âm phố ùa vào ríu ran bên tiếng lá
Những ngọn gió đông cuối cùng đi vội vã
Nhường khung trời cho vũ trụ đón xuân sang

Em nép bên anh, ôi quá đỗi dịu dàng
Mình nắm tay nhau chung vun mầm trổ
Em bảo: Xuân đang về gõ cửa
Mình xuống đường hòa dòng người đi đón tân niên

Hà Nội sáng nay dịu hiền
Người gặp người nở nụ cười rạng rỡ
Em bảo: Ai cũng đều như quen như thân anh ạ
Ai cũng đều chan chứa những yêu tin

Em nép bên anh, ôi quá đỗi dịu dàng
Hoa nhân ái tỏa ngát thơm mái phố
Em bảo: Sẽ chẳng còn xa lạ
Khi hương xuân như hơi thở thần kỳ

Nguyễn Trọng Văn