Thơ

Hàng Buồm dạ khúc

Trương Trung Phát 12:08 09/03/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Hàng Buồm dạ khúc của tác giả Trương Trung Phát

Em đâu rồi, Mỹ Kinh?
Một phần anh một thuở
Sông Hồng tươi sóng gió
Sóng vỗ không vô tình.

Em đâu rồi, Mỹ Kinh?
Những ngả đường xanh đỏ
Bước chân miên man kể
Chuyện ngày xưa chúng mình.

Em đâu rồi, Mỹ Kinh?
Phố đâu còn nguyên phố
Thấp cao tân lẫn cổ
Hàng mà không còn Buồm.

Ước gì trong khói sương
Còn một câu chuyện cổ
Còn một dòng sông cũ
Có bóng dáng con thuyền.

Mỹ Kinh đâu rồi, em?

Trương Trung Phát