Thơ

Hạnh phúc

Vương Tâm 05:30 02/03/2023

Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Hạnh phúc của tác giả Vương Tâm

Hồn nhiên
Em ngả đầu vào ngực anh
Nghe
Trái tim đập đến ù tai

Đếm từng nụ hôn anh trao
Trong đêm mộng ước

Yêu thương
Anh chẳng còn xa lạ
Nhạt nhòa trong ký ức
Nỗi nhớ em không còn tràn nước mắt
Nụ cười anh sưởi ấm lòng em

Thiết tha
Lời thề chẳng còn ý nghĩa
Anh dang vòng tay chở che

Ôm ghì mái tóc dại khờ run rẩy
Của em

Quấn quýt
Không cơn cớ gì giận dỗi
Vì anh chỉ còn là kẻ mê muội
Ngẩn ngơ trong đôi mắt em
Buồn như giọt lệ

Hoang liêu
Cả hai sẽ chìm trong giấc mơ
Long lanh ánh sáng thần tiên

Mọc cánh bay tới vườn cổ tích
Tràn ngập những nụ tình
Đắm say

Vương Tâm