Hà Nội mến yêu

Thơ - Ngày đăng : 05:14, 05/10/2022

Ta trở về Hà Nội mến yêu
Với hồ Gươm, tháp Rùa cổ kính
Con đường rêu phong yên tĩnh
Nghe gió thầm thì… một thuở Tràng An
Phố đông người… đâu gương mặt thân quen?
Gốc phượng già, vài nhành hoa vừa rụng
Cầu Thê Húc soi bóng chiều gió lộng
Đền Ngọc Sơn - dấu tích chuyện gươm thần
Thăm hồ Tây, sen ngát hương xuân
Cảnh sắc bình yên đẹp tươi ngày mới
Chùa Trấn Quốc chuông ngân vời vợi
Phủ Tây Hồ mong đợi bình an
Ta trở về mang nỗi vấn vương
Ký ức tuổi thơ, bóng xưa, lối cũ
Gánh hàng hoa day dứt nỗi lòng
Ta trở về…
bao nỗi chờ mong..

Bùi Thế Đức