Vương Tâm

Thơ - Ngày đăng : 09:23, 08/07/2021

Vương Tâm

Bà sẽ kể con nghe  

Tặng thương binh Tài Triệu

Có một ngày bà sẽ kể con nghe
Dấu chân ấy cha đạp tường đùa giỡn
Những vòng quay vô tình khua lên bay lượn
Chỉ có bà mới nhớ mà thôi

Có một ngày bà sẽ kể con vui
Cha vấp ngã bậc cửa nhà mấy bận
Chạy tung trong xóm tìm gặp bạn
Cha nhởn nhơ vầy chân trong vũng nước mưa

Có một ngày bà sẽ kể bất ngờ
Hôm cha chạy về báo tin nhập ngũ
Bà sắp ba lô rồi xốc vai đeo thử
Bao mùa xuân xa vắng mong chờ

Có một ngày bà sẽ kể say sưa
Những đêm qua Trường Sơn điệp trùng rừng núi
Cha vượt hào trong lửa đạn bom rơi
Và chân cha vì sao không còn nữa con ơi

Bà sẽ kể con nghe điều ấy
Cha cũng sẽ nghe cùng con
Sung sướng
Chưa như thế bao giờ

Những vòng quay của chân con tung vào vũ trụ
và chiến công đầu tiên của cha đã thành nỗi nhớ
Chỉ có bà mới kể được mà thôi

Tia chớp trong màn đêm

Tặng những người thương binh hỏng mắt 

Những que hàn của các anh chúng tôi chia nhau
Đến trước nhịp cầu mới
Nắng bừng lên bầu trời cao vời vợi
Mũi hàn lóe trên sông những ngôi sao xanh

Nước sôi lên những xoáy xiết căng
Đầu thanh sắt mở bừng con mắt đỏ
Những âm đục trầm đổ móng dòng sông.
Bầu trời gió lộng mây bay

Các anh vắt mình trên mố cầu này
Như những ngày xưa trên chiến trường đánh giặc
Mê mải ngắm dòng sông
Chảy qua làng, qua xóm

Từ những ao bèo lập lòe đom đóm
Theo các anh làm dấu trên đường
Những con mắt đã cắm chặt vào nhịp bắn
Một chớp cánh cò nhắc nhiều ước hẹn

Các anh đi đốt cháy màn đêm.
Bầu trời của các anh không là bầu trời đen
Khi lửa hàn bùng lên chói lọi
Gắn lại những nhịp cầu cho đoàn tàu băng qua.

Vương Tâm