Nguyễn Cát Chuyển

Thơ - Ngày đăng : 14:41, 11/08/2021

Nguyễn Cát Chuyển

Nhớ

Ai gieo sợi nhớ 
Từng hạt không lời
Lặng thầm đâu biết
Bên chiều rơi rơi.

Chợt ngoài bến Đợi
Bước ai vội vàng
Nghiêng về xóm nhỏ
Ru tình sang trang.

Trên phiến thời gian 
Đan xanh miền gió
Chạm trong veo ngày
Ánh nào bỡ ngỡ.

Giấc mơ mắc nợ
Những hẹn thở dài
Gió chiều nghiêng thổi
Rối bời phía ai...?

Cà phê mưa

Cà phê mưa
một chiều xưa
Nhâm nhi ngụm đắng cho vừa nhớ nhung
Tình xưa 
lối cũ ngập ngừng 
Bóng em và bóng ta trùng lên nhau.

Cà phê mưa 
nhớ thêm sâu
Những mong thắp sáng nhịp cầu thi ca
Mưa nghiêng 
phố vắng nhạt nhòa
Để ai ngơ ngẩn la đà phố xưa.

Cà phê mưa 
chớm giao mùa
Mớ ba mớ bảy bỏ bùa áo khăn
Xa nhau 
đâu bởi cách ngăn
Còn e gió sớm, trở trăn mưa chiều.

Nguyễn Cát Chuyển