Phan Quế
Thơ - Ngày đăng : 16:15, 11/08/2021
Mùa thu tiễn bạn
Không kịp về
Trước lúc bạn đi xa
Mùa thu quê mình
Nắng vàng màu thóc phơi mùa gặt
Mây trắng nõn nà
Mây xanh xanh ngắt
Câu thơ bồn chồn tia nắng xuyên qua…
Có bữa ăn cá bống với cà
Củ khoai lim ủ mật trong lửa trấu
Trái cam hiền, trái hồng đôn hậu
Bát nước chè đồng áng đọng sao rơi
Có lời mẹ dặn
Có tiếng cha cười…
Có lưng áo bà bạc màu tro bếp
Chái nhà, gốc mít
Cái ngõ dài giọt nước giếng khơi
Mái đình bay cánh phượng ngang trời
Cô thợ dệt đêm trăng phơi lụa.
Có rạng tiếng gà cháy trong bom nổ
Có đôi bàn tay ăn nhợt màu bùn
Đường cày lật đỏ hoàng hôn
Ngôi trường làng xây sau chiến thắng
Đường đi…
Ba lô có nặng
Bạn nhớ gài ngang khúc sáo diều!
Chưa kịp về
Nói hết lời yêu
Nói một lời tin tiễn bạn
Tôi biết mùa thu hò hẹn
Trái cây ngọt cho người
Thóc vàng mẹ phơi
Gió cốm thổi thơm ngọn lá.
Đất nước gọi
Những biên thùy giặc giã
Những vùng khơi nghiêng ngó hạm thuyền
Những vùng trời đục màu mây lạ
Phía sau bước chân người lên đường
Là những vùng quê bình yên.
Mùa thu hát tấm lòng người ra trận
Tôi có bài thơ này gửi bạn hành quân.