Bàn tay mẹ

Truyện - Ngày đăng : 15:08, 17/05/2017

Thương sao tay mẹ hao gầy Nuôi ta khôn lớn mà xây nỗi đời.

Bàn tay mẹ

Thương bàn tay mẹ thuở xưa
Tảo tần cùng với nắng mưa ruộng đồng
Chở che bao nỗi bão giông
Cho con cùng với trời hồng lớn lên.

Bàn tay năm tháng ai quên
Đói no đùm bọc mà nên cửa nhà
À ơi bao nỗi gần xa
Qua bao cay đắng mới là nông sâu?

Ai hay bom đạn trên đầu
Đồng xa tay mẹ dệt mầu xanh quê
Giặc vây lửa cháy tứ bề
Hầm sâu tay mẹ vỗ về giấc con.

Đầy vơi bao cuộc nước non.
Chia ly mấy bận đã mòn nỗi thương
Này là gió này là sương
Này là giặc giã đoạn trường này đây.

Thương sao tay mẹ hao gầy
Nuôi ta khôn lớn mà xây nỗi đời.

Phạm Văn Lam