Quỳnh nở

Truyện - Ngày đăng : 11:04, 14/07/2017

Quỳnh nở


Sáng dậy gặp nụ quỳnh
Vươn mình trên cánh lá
Mong manh tà áo mỏng
Căng mình cho gió qua


Mặc trời đất bao la
Mặc bướm vàng phấp phới
Mặc trời kia nắng dọi
Vẫn trắng ngần thiết tha


Nào phải đợi trăng lên
Chén trà trong bóng nguyệt
Phút giao thoa trời đất
E ấp nở quỳnh hoa


Ơi cánh hoa quỳnh ta 
Giấu mình trong lặng lẽ
Ơi cánh hoa quỳnh tây
Thiết tha và mạnh mẽ


Một vui cùng trời đất
Một thẹn với trăng già
Muốn hỏi cùng thiên hạ 
Hoa nào chung với ta?

Phúc Nguyễn