Cuộc chia ly lặng lẽ

Truyện - Ngày đăng : 15:45, 24/07/2017

Chúm chím môi hồng gửi một nụ hôn 
Chia ly vạt nắng vàng của Hạ
Nhưng bông sen sao hôm nay đến lạ
E ấp gục buồn trước lúc Hạ xa
CUỘC CHIA LY LẶNG LẼ

Thu sắp về bằng ngọn gió thoảng qua 
Lay lá khô bằng những cơn gió nhẹ
Xào xạc đâu đây tiếng lá vàng khe khẽ
chuyển sang màu khô úa thời gian
Trời trong veo mây nhè nhẹ khẽ khàng 
Hôn bóng xuống mặt hồ phẳng lặng 
Như không muốn làm buồn từng giọt nắng 
Mới hôm nao rực rỡ gọi hè lên 
Phút giao mùa trong nắng cuối dịu êm 
Cuộc chia tay giữa hai mùa lặng lẽ
Nắng Hạ chiều hòa gió thu nhè nhẹ
Tiếng Hạ dần xa còn sót một tiếng ve
Hẹn mùa sau Sen lại gọi Hạ về
Hoa và nắng cũng chia ly lặng lẽ... 

Save

Đỗ Nam