Ám ảnh

Truyện - Ngày đăng : 09:50, 25/07/2017


Mùa sen đang tàn 
Em vẫn vắng xa
Trăng Tây Hồ đã đi vào kỉ niệm
Hao gầy ngày tháng buông lơi
Sóng vô tận Hồ Tây ngơ ngác
Ngày xưa ơi, khao khát yêu thương
Giấu vào lòng bao điều bày tỏ
Gửi vào sen hồng bát ngát hương say

Ám ảnh
Buổi chia tay
Buồn ơi...Vô tận
Bờ mi đẫm lệ ai vương
Mặt đất này sao lại vô thường
Đói nghèo bứt đi bao tình yêu đẹp?
Mùa sen ơi, hương thơm cho ai nữa
Em đã xa rồi...Nơi ấy có niềm tin

Mùa sen đến
Tôi lại đi tìm
Hình bóng em một thời sâu lắng
Dáng xinh tươi...Gió tung tà áo trắng
Ngát hương nồng tan vào màu nắng
Bay... bay ở cuối chân trời

Sen Tây Hồ, em ơi 
Vẫn còn muôn thuở
Riêng vầng trăng khuyết nửa muôn đời
Gọi thầm tên em mỗi buổi chiều rơi...

Minh Nguyên