Bùi Nguyên Tâm
Thơ - Ngày đăng : 12:01, 10/11/2021

Đợi
Khi trăng vừa tuổi lưỡi liềm
Sóng xô ai biết nỗi niềm biển sâu
Hoàng hôn vừa mới bắt đầu
Bình minh đã đứng bên cầu đợi em.
Đò
Đò quen một bến đi về
Bỗng khoang đẫm ánh trăng thề à ơi
Buông tay chèo lái lả lơi
Khiến đò lạc bến dạt trôi cuối chiều
Vầng trăng tỉnh giấc
Vầng trăng đã ngủ lâu rồi
Heo may đánh thức bị trôi lạc đường
Nào ngờ mắc phải tơ vương
Tỉnh ra đang ở vũ trường sông Ngân

Tên làng
Tên làng rất đỗi thân thương
Giờ lên phố thị thành phường, thành khu
Xa về nắng lóa mùa thu
Hỏi tên làng cũ, trẻ ngu ngơ cười.