Phạm Văn Thịnh

Tin tức - Ngày đăng : 09:50, 30/05/2018

Sinh năm 1954, hiện sống tại Hà Nội Tác phẩm thơ đã xuất bản: Miền thương nhớ, 2017 Có nhiều thơ in trên các báo, tạp chí…
Phạm Văn Thịnh

Cháu hỏi bà

Bà ơi! hoa gì
Cánh nhỏ li ti
Từng chùm xao xuyến
Rơi tím lối đi?

Bà ơi! hoa gì
Từng chùm rực đỏ
Mỗi khi hè về
Bập bùng trước gió?

Còn hoa gì nữa
Hướng phía mặt trời
Xòe muôn cánh nhỏ
Rực vàng… bà ơi?

Hoa tím, cháu ơi!
Là hoa xoan đấy,
Hoa như lửa cháy
Phượng đỏ sân trường

Còn hoa hướng dương
Như mâm xôi nhỏ
Đón nắng và gió
Vàng dưới trời xanh…

Cháu chăm học hành
Mai ngày cháu thấy
Đất trời thức dậy
Muôn màu sắc hoa.


Cắt tóc

Đã bao năm gác kéo
Cất kỹ cả tông đơ
Nay lại cầm tông, kéo
Như duyên đến bất ngờ.

Cháu vui cười trong trẻo
Tóc xanh tốt đang chờ
Bàn tay ông cắt, chải
Tóc thơm mềm như tơ.

Tóc vương hay nắng trải
Mềm óng bàn tay ông
Tiếng chim hòa tiếng kéo
Tông đơ êm như không…

Cháu líu lo chèo bẻo
"Mon, Gin có khóc đâu"
Ươm mầm xanh khôn lớn
Chiều nghiêng trắng mái đầu.

Vui mùa thơm nắng sớm
Cho ông cháu tươi xanh
Tỏa hương và thắm sắc
Xum xuê trái đầu cành.