Từ Dạ Linh

Tin tức - Ngày đăng : 11:11, 05/09/2018

Sinh năm 1967, hiện sống tại Kon Tum. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, Hội Nhà báo Việt Nam. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Giấc mơ cổ tích - 2008, Cổ tích làng - 2009, Hát tặng dòng sông - 2010, Giai điệu - 2012…
Từ Dạ Linh


Về Tây tôi mang theo gì…

Về Tây tôi mang theo gì,
Chợ đời tay trắng, bước đi vội vàng.
Tay cầm một đóa vông vang
Gặp em ngày cũ chợt vàng trên môi.
Về Tây mang theo một tôi
Những gì năm tháng đắp bồi: được - thua.
Mang theo cơn gió trái mùa,
Đồng chênh vênh nắng, ngõ chùa vắng tênh.
Kiếp nghèo lênh đênh dáng thuyền,
Mẹ tôi chèo chống - mắt nhìn xa xăm.
Nụ cười cha chợt sủi tăm
Sâu trong đáy mắt đằm đằm nhìn trăng.
Nguyện cầu đời sẽ hóa rằm
Cho đừng hoang phí tháng năm vì đời...
Về Tây gói tiếng ru hời
Mẹ cho dịu ngọt
Bời bời nước non.
Bao nhiêu gánh nặng linh hồn
Mang về với những bãi cồn quê hương.
Xin người một mớ tơ vương
Đem về cùng chốn vô thường nghêu ngao.
Về Tây tiếc nuối dâng trào
Văn chương - nợ biết khi nào dần vơi.
Hãy chôn theo mớ nợ đời
Với nhiều giấy mực, tôi ngồi trả xong.
Ngông nghênh
Tôi thả lên đồng
Mang mang gió thổi
Hư không nhận về.
Chôn theo một gói đam mê
Một tôi
Với những lời thề không tôi.
Về Tây mang theo một tôi
Mang theo trống vắng một đời văn chương.
Trời quê nở đóa vô thường
Người ơi
Đừng nhặt
Để vương tình đời!


Phố cổ gọi tên

Ta về
Phố cổ gọi tên
Choàng thêm áo mới
Tênh hênh đợi mùa
Chắc gì con phố già nua
Người hong kỷ niệm
Bốn mùa phong rêu.

Trượt chân hẫng mất niềm yêu
Để cho câu lý
Chín chiều ruột đau
Nắng vàng tô điểm sắc màu
Ngựa ô ai buộc
Qua cầu
Mình ai.

Ta về ngang phố chiều say
Rong rêu
Kỷ niệm rót đầy tràn be
Phố buồn
Mưa khóc
Ướt nhòe
Nâng ly dốc cạn
Chợt nghe sông buồn.

Ngoái nhìn
Phía ấy dòng Hương 
Phố còn vương vấn
Người thương 
Phố chờ.