Hồ Sỹ Tiếp
Thơ - Ngày đăng : 14:42, 28/12/2018
Quanh năm Đánh dậm ở bãi sông
Hôm nay nghỉ chân rặng nhãn lồng.
Gặp cô thôn nữ đang trẩy nhãn.
Hỏi rằng nhãn có bán hay không?
Cô nhãn lồng môi hồng cười tươi thắm
Mắt đen tròn hạt nhãn khúc sông quê
Đôi bờ vai hai mái tóc thề
Hương bồ kết tỏa thơm ngào ngạt.
Thắt đáy lưng ong đôi má hồng ửng đỏ.
Lấm tấm mồ hôi tay cô trẩy nhãn lồng
Anh đánh dậm ơi nhãn lồng quê em đó
Nếm thử xem ngọt đến độ nào
Anh đánh dậm da nâu đen cháy
Dáng phong trần chân lấm phù sa
Chùm nhãn trao tay hai trái tim loạn nhịp
Sét nổ đùng đùng ngộp thở khẽ chạm tay
Đưa mắt nhìn nhau tình yêu bùng cháy
Như tự thủa nào họ đã thuộc về nhau
Anh lại bơi giữa dòng sông mẹ
Bơi trong tình yêu bơi trong mắt em
Đôi bờ sông hoàng hôn tím sẫm
Bởi hai bờ có màu tím tình yêu.
Thơ : Hồ Sỹ Tiếp.
·Ghi chép tại mùa nhãn lồng Hưng Yên 2018.